
Thuốc buồn
Ngô Thiên Tú
Chưa có thuốc nên buồn chưa phai nhạt
Vẫn âm thầm trú ngụ ở trong tim
Đêm qua đêm đong rượu đắng tìm quên
Ta chôn tình vào quan tài vĩnh biệt
Đừng luyến lưu cho hồn say tưởng niệm
Cho trái tim đau nhói nhịp ngậm ngùi
Buồn không tên lên ngôi buồn mênh mông
Trôi lênh đênh theo sóng yêu thưở ấy
Chưa có thuốc nên nỗi buồn cổ tích
Vẫn bềnh bồng vẫn lạc hậu như xưa
Ta hỏi tim còn lụy tình nữa làm gì
Muốn bình yên hãy buông mưa tiếc nuối
Tìm thuốc buồn chữa bệnh cho trái tim
Thuốc ở đâu sao để buồn thêm nặng
Hay tại ta chưa du mục đi tìm
Ôm mùa đông cho đời còn giá lạnh
Bình minh lên mặt trời đầy tia nắng
Thả tim phơi để sưởi ấm cuộc đời
Thuốc buồn là mình hãy biết lãng quên
Để trái tim còn đam mê rung động…