
Trăng mộng
Ngô Thiên Tú
Đêm qua ta có nàng trăng
Đến cùng nhập mộng địa đàng một đêm
Lâng lâng nghe nhịp trái tim
Ngất ngây rung động ngã nghiêng bềnh bồng
Ru yêu vào cõi mặn nồng
Hồn thơ say sóng thì thầm ra khơi
Không còn lẽ bóng cô đơn
Ta cùng trăng mộng chơi vơi quên buồn
Đam mê lơi lã có đôi
Hai tim du mục thả buông cuộc đời
Gởi theo biển sóng giấc mơ
Quên đi phiền muộn vần thơ động phòng
Bóng trăng như nhập vào hồn
Đa tình ta viết nhớ chờ trong tim
Biết là tình chỉ một đêm
Mà sao lãng mạn êm đềm không phai
Đêm nay không có vầng trăng
Hồn thơ ta lạc bâng khuâng phương nào
Không còn chữ nghĩa tuôn trào
Đành thôi khép mộng nhìn sao ru buồn