
Cần em bên
Ngô Thiên Tú
Cần em bên để đêm không mơ -nhớ
Thức ru tình trong lẽ bóng cô đơn
Cần em bên để quên mùa chờ đợi
Buồn ngậm ngùi đong rượu đắng ru tim
Cần em bên để hồn không ngơ ngác
Trôi lang thang thơ thẩn địa đàng tìm
Cần em bên để tim không bối rối
Quên phiền muộn nhịp ngây ngất bình yên
Cần em bên như thưở xưa ngày ấy
Không muốn rời muốn mãi mãi trăm năm
Cần em bên cho yêu thương nhập mộng
Đốt lữa tình ru hạnh phúc mùa đông
Cần em bên anh cần em khao khát
Để cùng nhau tìm lại một thiên đường
Đã một lần mình lầm lỡ đánh rơi
Vẫn còn yêu theo thời gian thử thách