Đành Thôi Anh Nhé ...

Thuyền rẽ ngang sông để nhớ người
Tình thơ hoài niệm lệ buồn rơi
Nhìn ai chợt thấy hồn đau xót
Muốn gọi ...mà thôi ...đã lỡ rồi

Một bước đi là vạn bước sầu
Tàn rồi mộng ước của mai sau
Đường yêu chia lối tình tan vỡ
Kẻ ở người đi suối lệ trào

Người vẫn còn đây vẫn đợi chờ
Cho dù năm tháng đã tàn mơ
Giàn hoa năm cũ người chăm sóc
Trổ nụ tình xưa chẳng nhạt mờ

Biết để cho lòng thêm đắng cay
Em như chim nhỏ đã xa bầy
Tình anh không vẹn đành chôn chặt
Một mảnh hồn đau giữ mãi đây

Lặng lẽ em về , lặng lẽ đi
Đành thôi anh nhé đợi mong gì
Bao năm tình lỡ hoài tha thiết
Gọi mãi tên người lệ ướt mi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả