https://www.facebook.com/100000854172095/videos/2802462736458838/






Bài thơ NGỢI CHÚA

“Hát mừng Phục Sinh”



Đồng hợp nhau ta xướng ca lên!

Cùng ngợi khen ơn Đức Chúa Trời

Ngài là Đấng sai phái con yêu

Giá lân trần gian…


Loài người tôn danh Chúa Jesus

Bền lòng tin theo Chúa trọn đời

“Lời Hằng Sống”… soi sáng cho ta

Lướt qua đường xa…

Bền đổ… Yêu thương…Chan hòa!


Rồi ngày mai trong nước Thiên Đàng

Ngài tặng ban bao kẻ ăn năn

Loài người hát vui đón Jesus

Giữa muôn vì sao…


Tầng trời cao Cứu Chúa yêu thương

Nhìn đàn con son sắc chung đường

Tội được xóa trong trắng như hoa

Hát muôn lời ca

Lạy Chúa Ba Ngôi đời đời!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha- lê- lu-gia!

Sông Cửu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả