
Kim & Nhơn
Tháng tư ơi !
Tháng tư ơi !
ta cúi đầu bật khóc
Thương Quê Hương trong cơn lốc hãi hùng
Vợ xa chồng, giọt nước mắt rưng rưng
Con bỏ mẹ, lên rừng tìm lối thoát
Bởi vì đâu mà nhà tan, cửa nát
Một đêm buồn đành giã biệt ra đi
Bước xuống thuyền, giọt lệ nóng hoen mi
Hành trang đó...
một chuyến đi
vượt biển
Sài Gòn ơi !
ta mất nhau vĩnh viễn
Có còn chăng là những tiếng thở dài
Mặt trời buồn, không nhìn thấy tương lai
Nơi xứ lạ, những hình hài ngơ ngác
Tháng tư ơi !
hãy đi cho khuất mắt !!!!
Bởi vì mi
mà rách nát tả tơi
Bởi vì mi
mà sóng gió tơi bời
Tại mi đó !
ta sống đời lưu lạc
một đêm thật buồn
04/23/2020
Nguyễn Văn Nhơn