Những Nụ Hồng Tươi Nở
Cơn mưa nào chợt đến
Tí tách cười lăn tăn
Thấm ướt vườn hoa dại
Ngẩn nhìn không nói năng
EM như luồng gió mát
Ru dịu buổi trưa hè
Êm thoảng như dòng nhạc
Lịm hồn trong giấc mê
EM từ nơi phố thị
Dạo bước chốn đồng hoang
Mang nắng xuân hoàn mỹ
Ướp xinh giấc mộng vàng
Ta nhìn theo chiếc lá
Luân vũ trên đường đi
Cơn gió đùa ghẹo phá
Như đời một gã si
EM cười xinh quyến rủ
Ánh mắt đẹp như tranh
Ru gã khờ say ngủ
Vu vơ giấc mộng lành
Đêm qua mưa ghé lại
Nhắn nhủ tình ngu ngơ
Năm tháng nào còn lại
Si hoài mấy vận thơ
Những nụ hồng tươi nở
Vươn mình dưới nắng mai
EM đi... tình vụn vỡ
Kỷ niệm mãi ru hoài ....