
Kim & Nhơn
Em còn nợ anh đôi bờ vai nhỏ
Viên đá dại khờ, ngọn cỏ dễ thương
Em còn nợ anh những buổi tan trường
E thẹn, ngập ngừng, nắng vương trên tóc
Em còn nợ anh một đôi guốc mộc
Con mắt dỗi hờn, hay khóc trong mưa
Em còn nợ anh sợi nhớ đong đưa
Ru em vào mộng, buổi trưa nắng hè
Em còn nợ anh, lũy tre khóm trúc
Nửa mãnh trăng gầy, ai múc đỗ đi
Em còn nợ anh một mối tình si
Ta khóc hay cười bên ly rượu đắng
Em còn nợ anh, những đêm thức trắng
Con chử đi tìm chất đắng cà phê
Em còn nợ anh nửa mãnh trăng thề
Hẹn nhau em nhé, ngày về quê mẹ
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Apr/27/2020