Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


  Kim & Nhơn



Nguyễn Văn Nhơn

Dạ thưa Mẹ, xin Mẹ nghe con kễ     
Mẹ con mình thường dâng lễ Mi Sa  
Qùy gối, khoanh tay, cầu nguyện thiết tha   
Mẹ ra chợ, con về nhà đi học

Nhà  mình  ở  đường  Bá  Đa  Lộc  
Số  22  gần  trường  học  Adran  
Đi  nhà  thờ,  Mẹ  thường  quãn  chiếc  khăn   
Sau Thánh  lễ,  cho  con  ăn  bánh  cuốn 

Bóng mát cuộc đời


Vì cuộc sống không có gì vĩnh cửu
Những giọt buồn kết tụ lại thành mây
Dắt díu nhau đi thăm quả đất này
Ở nơi đó... những hình hài ngơ ngác

Trên bãi biển có rất nhiều hạt cát
Rủ nhau ngồi nghe gió hát vu vơ
Ở xa xa, từng đợt sóng nhấp nhô
Đi tìm mãi một bến bờ hạnh phúc

Vì cuộc sống là một cơn gió lốc
Ta lăn hoài trên con dốc lãng quên
Dưới vực sâu là những nỗi muộn phiền
Đang mê ngủ, hình như vừa trở giấc

Cụm mây ơi, hãy dừng chân giây lát
Cho ta xin chút bóng mát cuộc đời
Khi đêm về, tìm một chỗ nghỉ ngơi
Để nghe biển hát những lời tình tự

 Nguyễn Văn Nhơn

Katy  Apr/27/2020




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả