SẦU NHÂN ẢNH
Lang thang những bước đường nhân thế
Vực thẳm nào đã thấy mỗi ngày
Lời than thở chỉ làm khờ dại
Nhắm mắt thấy cuộc sống qua đây
Dừng lại dòng đời ai vực dậy
Đôi bàn tay nắn nót gậy mòn
Dấu chân in hằn từng bậc đá
Hồn trăm năm rồi cũng héo hon
Thôi thì thôi yên một kiếp người
Khổ đau, tủi hờn và cay đắng
Việt Nam ơi, trái tim ngưng đập
Ta trở về nơi ấy cội nguồn
Thiên thu sẽ không còn biết gì
Miền nhân ảnh gió bão cuốn bay
Để lại đời trắng vôi mộ ấy
Lặng lẽ nhìn theo năm tháng dài
Nguyễn Chí Hiệp
26.4.2920