Nghi ngại Vu Vơ

Nghi ngại vu vơ , thơ dỗi hờn
Mặc mưa ghé chọc , đến từng cơn
Nụ cười hiu hắt theo ngày tháng
Kỷ niệm nhoà phai đếm chẳng còn

Đêm trăng lơ lửng sáng ngoài hiên
Viết gởi về EM chút mộng riêng
Đêm vắng một mình vun nỗi nhớ
Lại nghĩ về EM nét dịu hiền

Vần thơ ngày mộng ướp thời gian
Đã mấy Thu đi nhuộm lá vàng
Tôi vẫn giữ hoài hình bóng cũ
Hỏi EM còn nhớ thuở chân hoang ?

Thôi thì chút mộng vẫn hoài si
Tôi gởi cho đời mấy vận thi
Tìm lại tình hồng trong nét chữ
Dẫu hoài ngơ ngẩn chẳng biết gì....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả