
Kim & Nhơn
Mẹ hiền yêu dấu
Ừ, phải chi thời gian trôi chậm lại
Để anh còn sống mãi tuổi sinh viên
Không âu lo và chưa biết muộn phiền
Và còn có bà Mẹ hiền yêu dấu
Ừ, phải chi có nồi cơm mới nấu
Anh em mình ngồi đấu láo vui ghê
Ăn cơm xong lại còn có nồi chè
Mới nhắc lại mà nghe thương Mẹ quá
Ừ, phải chi những chiều mưa xứ lạ
Có bạn bè...
nhớ quá...
tụi bây ơi
Đã rất lâu không được gặp nhau rồi
Châm điếu thuốc, bọn mình ngồi tâm sự
Ừ, phải chi được về thăm trường cũ
Dạ thưa thầy, thầy có nhớ con không
Thằng học trò cứ thích chạy long nhong
Bài toán cộng mà cũng không làm được
Ừ, phải chi được xuôi theo dòng nước
Về Quê Hương
mộng ước thật bình thường
Sẽ ghé thăm căn gác trọ Tú Xương
Đạp xe đạp trên con đường Yên Đỗ
Ừ, phải chi được làm con chim nhỏ
Đem mùa Xuân rạng rỡ đến cho đời
Không nhiều đâu, chỉ xin một nụ cười
Một chút ấm cho kiếp người lưu lạc
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 4/29/2020