Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Chất đắng ngọt ngào

Em có nghe Thu về bên song cửa
Thật nhẹ nhàng như hơi thở tình nhân
Và em có nghe một chút bâng khuâng
Mùa Thu trước và những lần hò hẹn

Em có nghe mùa Thu đang kể chuyện
Người lữ hành nằm nghe tiếng mưa đêm
Thu đến thăm nhưng còn đứng ngoài hiên
Vì không muốn làm phiền người khách lạ

Em có nghe mùa Thu đang thay lá
Nhuộm đất trời và nhuộm cả hồn anh
Và ô kìa, một vài chiếc lá xanh
Cũng vội vã lìa cành theo chúng bạn

Em có nghe Thu về trong quán vắng
Giọt cà phê, một chất đắng ngọt ngào
Anh ngỡ mình, trong tiền kiếp xanh xao
Xoè tay đếm những hư hao vỡ vụn

Nguyễn Văn Nhơn

Apr - 30 - 2020

Tú Xương ơi


Một buổi sáng mưa về trên thành phố
Hình như nghe có nỗi nhớ không tên
Đôi mắt buồn, mặc chiếc áo lãng quên
Xin tá túc ngoài hiên cho đỡ lạnh

Chia tay nhé, vì cơn mưa đã tạnh
Nỗi muộn phiền như cất cánh bay đi
Nghe đâu đây như có tiếng thầm thì
Chi lạ rứa... ra đi không từ giả

Trên phố vắng, bước chân ai vội vã
Đuổi theo sau những chiếc lá cuối mùa
Xin cám ơn em nhé, những hạt mưa
Làm sống lại những ngày xưa thân ái

Sài Gòn ơi, xin chờ ta trở lại
Tú Xương ơi, huyền thoại một chiều mưa
Vẫn còn trong ta những buổi đón đưa
Giọt nước mắt chiều xưa, ai lỗi hẹn

Nguyễn Văn Nhơn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả