Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vùng trời bình yên

Anh về thăm lại tuổi thơ

Có con chim nhỏ đang chờ trước sân
Hỏi anh có thấy mùa Xuân
Mà ngày xưa đã có lần ghé chơi

Anh về thăm lại vùng trời
Sinh viên áo trắng rong chơi tháng ngày
Gối đầu trên những cụm mây
Xoè tay hứng giọt mưa bay cuối mùa

Anh về gom những hạt mưa
Níu từng sợi nhớ đong đưa bên đời
Anh đi tìm lại nụ cười
Trốn nơi góc phố, vùng trời bình yên

Anh về thăm lại mái hiên
Hình như thấy bóng Mẹ hiền đâu đây
Ô hay... sao mắt cay cay
Chợt nghe nhớ quá những ngày vui xưa


May - 02 - 2020

Nguyễn Văn Nhơn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả