BAO ĐIỀU GIẢN DỊ 

Này anh hỡi! Có bao điều giản dị 
Cho tình em mãi mãi được lên ngôi 
Đêm từng đêm những điều anh đã nói 
Hương ấm nồng đời em chỉ anh thôi 

Và ta biết chỉ một điều giản dị 
Mình bên nhau không cuộc sống xa hoa 
Dù đời này có bao điều trắc trở 
Chung Niềm Tin Ta Dâng Trọn Lên CHA 

Điều giản dị Tháng Năm lại trở về 
Làm em nhớ khắc ghi trong cuộc sống 
Bốn mươi mốt năm thăng trầm biển động 
Hai trái tim vẫn quấn quít lời yêu 

Lời giản dị em chỉ nhớ một điều 
Lòng chung thủy Núi - Biển vùng nước mặn 
Đường chông gai có bao điều cay đắng 
Tồn tại hôm nay thỏa nguyện bình an 

Bao điều giản dị chúng ta không màn 
Bao điều giản dị không còn hoang mang 
Bao điều giản dị hành trang cuộc sống 
Bao điều giản dị tâm hồn thảnh thang... 

"Lòng người đầy dối trá, đặc niềm tin nơi Thượng Đế ta có sự bình an" 
San Jose Ngày 5 Tháng 5 Năm 2020 
Hồ Duy Hạ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả