Thu Lại Đến...
Thu đà vắng EM ơi , đừng nhắc lại
Kỷ niệm buồn một thuở vắng xa nhau
Mái trường xưa còn đâu nữa tình đầu
Nay lạc mất , hai đường , hai lối ngã
Thu ngày trước , thơm nồng bao hoa lạ
Gió heo may thổi nhẹ những vấn vương
Ngày lại ngày vui bước sánh chung đường
Thân thương quá bao chiều ta tan học
Thu đan mộng , cho duyên tình ngà ngọc
Tuổi học trò thơ mộng biết bao nhiêu
EM khi xưa tươi đẹp thật mỹ miều
Hay hờn dỗi , cho chúng mình thêm kỷ niệm
Thu đất khách , anh lạc loài tìm kiếm
Cũng lá vàng rơi rụng trải đầy sân
Mà bóng EM biền biệt mãi xa dần
Cho đêm vắng trăng buồn nằm ngủ gật
Thu sắp đến , ru lòng thêm chất ngất
Ngồi nơi đây , anh họa những vần thơ
Gởi về EM , nơi đất MẸ mong chờ
Thu lại đến ... EM ơi ... Thu lại đến ..