NỖI BUỒN
Thả buồn lên những phím tơ
Ngoài kia mưa vẫn ơ thờ
Nỗi buồn dâng cao như sóng
Lênh loang trắng cả dòng sông
Ta về ôm những mênh mông
Thủa xưa xa lắc bên người
Nụ cười trong veo như nắng
Môi mềm tay ấm chiều đông
Nỗi nhớ ngày chưa xa lắm
Bật khóc con tim chiều nay
Aí ân một thời say đắm
Chỉ là một thoáng mây bay
Xuân về ta đâu có hay
Mùa đông vẫn cứ bên đời
Ngày dài xanh xao con nắng
Đâu hong được nỗi buồn tôi !
Thuyền Thu

Tình là thơ_Thơ là tình
Thuyền Thu
Em nhặt lá xếp hình Thu lên cỏ
Hỏi vàng ơi sao nợ nhân gian
Heo may trắng se vào sợi nắng
Cỏ cựa mình mượt ngọn gió sang
Thu chênh chếch xuyên ngang lá đổ
Thuyền loang loang chở áo da trời
Em ngồi tết cho chiều bím tóc
Thu vẫy cười đợi lượt thuyền sang
Thuyền Thu