1

*
TA TRỞ VỀ…

*
Ta trở về thăm lại những vòng xe
Năm tháng hỡi có còn nghe thổn thức
Bờ kỷ niệm êm đềm nay mặc sức
Nhả khói hờn day dứt một chiều thu
*
Ta trở về con phố chợt hoang vu
Em xa quá thả mây mù khắp chốn
Ghế đá hỡi vòng tay ngoan từ tốn
Nụ hôn mềm gói trọn phút say sưa
*
Đã qua rồi những ngày nắng ngày mưa
Bao tất tả cùng sớm trưa nhặt nhạnh
Bao ước mơ của một thời chắp cánh
Quấn quít đêm dài vành vạnh ánh trăng
*
Ta trở về chạm mãi một vách ngăn
Em biền biệt mù tăm vùng sương khói
Vườn xưa đâu rồi ngổn ngang dấu hỏi
Tiếng sáo ai vòi vọi điểm lưng trời…
*
27/05/2020
TRƯỜNG HUY


















*
Ta trở về

Ta trở về tất cả đã xa xôi
Người đi vắng phương trời đầy lưu luyến
Tiếng ve kêu, hoa phượng hồng bịn rịn
Vòng quay nào ru rín những chiều xưa

Bao năm rồi đã bao nắng, bao mưa
Những bề bộn đẩy lưa thưa buồn đến
Nên quên cả biết bao điều thương mến
Để chiều nay quyến luyến lại dâng đầy

Phải là anh để lại chiều mây bay
Cho làn gió trở về say mộng mị
Để những điều không tưởng trong suy nghĩ
Lại xôn xao, thủ thỉ gọi tên nhau

Ta trở về thấy thời gian qua mau
Bỗng nôn nao chờ một người chưa tới
Vòng tay nào còn xa xôi vời vợi
Cánh chim chiều bối rối một mùa thương...

02/06/2020
Lê Khánh An



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả