*
*
ÁO TRẮNG ƠI!
*
Áo trắng ơi! Chiều sắp tàn rồi đó
Nhởn nhơ chi cánh phượng đỏ ven đường
Nhởn nhơ chi những hạt nắng còn vương
Về mau kẻo ánh tà dương lịm tắt
*
Áo trắng ơi! Nhẹ nhàng ngày trong vắt
Bao hồn nhiên trong mắt ngọc tay ngà
Lỡ mai kia đời lắm nỗi chạm va
Vòng tay mẹ đừng lìa xa em nhé
*
Ta gặp em khi đời không còn trẻ
Những ưu tư sứt mẻ tháng năm còn
Những nụ cười pha lẫn chút héo hon
Đỉnh yêu thương dường chon von nghiệt ngã
*
Áo trắng ơi! Màu ngây thơ thương quá
Níu ta về là lạ thuở ban sơ
Chông chênh nỗi vẫn níu phút tình cờ
Vương vấn cả đôi bờ… ấp ủ lối
*
27/05/2020
TRƯỜNG HUY