Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Một lần cuối


Giọt nước mắt khóc cho đời viễn xứ
Ta tìm nhau trong giấc ngủ muộn phiền
Sài Gòn ơi, ta có chút niềm riêng
Theo năm tháng, còn nguyên trong tiềm thức

Ta xa em, một nửa vòng trái đất
Luyến tiếc nhiều cũng đành mất nhau thôi
Ngủ đi em, đêm đã quá khuya rồi
Xin Thượng Đế cho đời còn chút ấm

Nhớ em lắm, ta nhớ em nhiều lắm
Chia ly nào không cảm thấy xót xa
Như con tàu chuyển bến, bỏ sân ga
Em hãy khóc với ta một lần cuối

Và từ đó, trên con đường gió bụi
Một mình ta lầm lũi bước chân đi
Mất Quê Hương, ta còn lại những gì?
Ngoài khói thuốc, và ly cà phê đắng

Nguyễn Văn Nhơn

Katy  05/31/2010




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả