*


















*
CHUYỆN
*
Một cánh bướm nhỏ
Hẹn hò sớm trưa
Chuyện trò say sưa
Cành hoa vừa hé
*
Hồn nhiên tình ghé
Như nắng và mưa
Biết mấy cho vừa
Bao lời gởi gắm
*
Đời quen say đắm
Cách trở chưa hề
Nỗi buồn chưa lê
Cận kề ngày tháng
*
Mùa xuân ở nán
Lối hạ còn neo
Trời thu trong veo
Đông nào biết thuở
*
Một cánh bướm nhỏ
Quấn quít cùng hoa
Đất trời bao la
Chan hòa nhịp thở
*
Đừng lay hỡi gió
Đừng vùi nha mưa
Xin một lối chừa
Cho tình ngụ mãi...
*
02/06/2020
TRƯỜNG HUY




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả