Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]












Biển tháng sáu

Ngô Thiên Tú


Biển tháng sáu êm đềm lơi lả

Nằm đợi chờ lãng tử ngắm dung nhan

Dưới nắng hè biển khoe dáng đài trang

Thật dịu dàng theo từng cơn sóng mộng


Đam mê biển bao kẻ đa tình đến viếng

Không ngại xa để thấy biển bên mình

Với nét đẹp lạ lùng với gió mát hiu hiu

Buông cõi hồn thả trái tim theo bọt sóng


Si tình biển bao người đa tình xuống nước

Ướt gót chân hay ướt cã hình hài

Không hẹn hò biển âm thầm lùa sóng

Đến ôm người cho ngây ngất mê man


Rồi hết hè không còn nắng ấm

Người ta đâu còn nhớ bờ bến mênh mông

Để cho biển ôm cõi buồn cô độc

Buồn không tên trong hoang vắng cuộc đời…


02-06-2020





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả