Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thật nhiều kỷ niệm


Bạn có biết nỗi buồn người xa xứ

Đi tìm hoài trong vũ trụ bao la
Kỷ niệm buồn và một ít xót xa
Rồi chợt biết cuộc đời là hoang phế

Bạn có rảnh, ngồi đây nghe tôi kể
Chuyện quê tôi, DALAT, HUẾ, SÀI GÒN
Một ngày nào trở về lại cố hương
Mình sẽ đến thăm trường xưa, bạn nhé

Ngôi trường đó, tôi học khi còn bé
Có thầy cô và có Mẹ nuông chiều
Có bạn bè, có lớp học thân yêu
Ngôi trường đó, ôi thật nhiều kỷ niệm

Chợt nhớ lại mà lòng nghe xao xuyến
Yêu thương này sẽ vĩnh viễn còn đây
Quê Hương ơi, rồi sẽ có một ngày
Ta ngồi hát bên hàng cây rợp bóng

Ta sẽ về giữa khung trời gió lộng
Thăm xứ Anh Đào lắm mộng, nhiều mơ
Cầu Tràng Tiền với chiếc nón bài thơ
Đường Công Lý đang chờ người lữ khách

Ta sẽ về sau những ngày xa cách
Đứng giữa trời và đất của Quê Hương
Để biết rằng mình mãi mãi còn thương
Thời áo trắng và mái trường rêu phủ

Quê Hương ơi, ta là người xa xứ
Ta xa em, phân nửa quả địa cầu
Đứng bên này, ta có thấy gì đâu
Con chim nhỏ đang cúi đầu, câm nín

Ngước mắt lên... bầu trời giăng mây tím
Nhìn sau lưng.... kỷ niệm đứng bơ vơ
Trước mắt ta... là khoảng trống hư vô
Người lữ khách ngẩn ngơ nơi xứ lạ

Katy, TX     Jun/5/2020  


Nguyễn Văn Nhơn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả