Nửa gánh muộn phiền
Một ngày nào đó, sẽ không xa lắm
Ngồi bên nhau, mình ngắm ánh sao đêm
ĐÀ LẠT ơi, vũ trụ đã lên đèn
Chị Hằng đứng cười duyên bên chú Cuội
Mình ra HUẾ và ghé thăm THÀNH NỘI
ĐỒNG KHÁNH ơi, sau những buổi tan trường
Có anh chàng QUỐC HỌC thật dễ thương
Xe đạp cũ, cuối đường, chờ ai rứa
SÀI GÒN ơi, anh nhớ hoài cái thuở
Chiều TÚ XƯƠNG, anh lỡ trễ hẹn rồi
Nói làm sao em cũng chẳng chịu cười
Trời buồn quá, nên ổng ngồi ổng khóc
Về ĐÀ LẠT thăm những con đường dốc
Chợ HÒA BÌNH, BÁ ĐA LỘC thân quen
Dấu yêu ơi, cho gửi chút niềm riêng
Và một nửa gánh muộn phiền, em nhé
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Jun/5/2020