Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Nếu em hỏi

26/06/2020

Nếu em hỏi tại sao trời không nắng
Vi chúng minh đã xa vắng Quê Hương
Thiếu nụ cuời và thiếu cả tinh thương
Mặt trời bỏ đi luôn rồi, em ạ

Nếu em hỏi sao chiều nay buồn quá
Nghe chung quanh tiếng lạ nơi xứ nguời
ừ cũng đành chấp nhân nhé, em ơi
Nơi xứ lạ cuộc đời buồn da diết

Nếu em hỏi bao giờ mình ăn Tết
Đón Giao Thừa, ngồi viết thiệp chúc Xuân
Cô bé ơi, theo anh nhé, một lần
Về Quê Mẹ, xem múa lân, đốt pháo

Và bọn minh sẽ tiễn đưa ông Táo
Về Thiên Đinh báo cáo chuyện dương gian
ông Táo oi, nhờ bẫm với Ngọc Hoàng
Cho Quê Mẹ thôi lầm than, đói rách


Nguyễn Văn Nhơn
Katy 
Jun /26 /2020




á   à   ả   ã  ạ 
  ă     ắ    ằ    ặ
â    â   ấ  ầ    ẫ    ậ
Đ  đ 
è    ẽ     ẹ   é
ê     ế     ề      ễ   ệ
í    ì      ỉ   ĩ
ò    ó   ọ  õ  ỏ
ơ    ớ     ờ     ở    ớ  ợ
ô      ố    ồ    ộ   ổ
      ú    ù     ủ    ũ     ụ
ư  ứ

ử

ư 

ữ

ứư
ứ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả