ĐỪNG VỀ EM ƠI!
Chưa chi em vội về rồi
Hết mùa dịch, ôi biết thời gặp nhau
Thôi mà em, ở lại nào…
Một giờ xa vắng đọng bao nỗi buồn…
Dòng đời tang tóc hư không
Em đi trăng đứng đầu non khóc nhìn
Virus Vũ Hán chằng tinh
Xóa bao duyên tình nhân thế đớn đau!
Xôn xao ngàn sắc muôn màu
Sương lệ tuôn trào mờ ảo sơn mi
Vi vu gió hát thiên di
Tình yêu vô ngã từ ly dị thường…
Vấn vương bến trúc sông Tương
Ôm dòng Nhật Lệ mà thương bể đời
Đừng đi bỏ bến thuyền ơi…
Vắng em bão tố đất trời cuồng… trôi
Sông Cửu
