Thức trắng đêm nay
Nếu cuộc sống là bài thơ chưa viết
Thì tương lai không biết sẽ ra sao
Biết làm sao xoa dịu được nỗi đau
Đã lâu lắm, chìm sâu trong thinh lặng
Nếu cuộc sống là một trang giấy trắng
Vẽ mặt trời trên biển vắng hoàng hôn
Biết làm sao an ủi những tâm hồn
Đời viễn xứ, một nỗi buồn vô tận
Nếu cuộc sống là một ly rượu đắng
Dệt vần thơ, mình thức trắng đêm nay
Biết làm sao quên được những tháng ngày
Ôm sách vở trong tay, thời niên thiếu
Nếu cuộc sống là giấc mơ huyền diệu
Mình dìu nhau trong vũ điệu nghê thường
Biết làm sao trở lại với Quê Hương
Mình, hai đứa, trong sân trường đại học
Nhơn Dalat
Katy
7/11/2020