
Những ngày ấu thơ
Mẹ như ánh trăng vàng bên suối
Đẹp tuyệt vời, giữa buổi hoàng hôn
Dù cho trăng khuyết hay tròn
Nụ cười của Mẹ mãi còn trong tim
Ngày tháng củ chìm vào quên lãng
Bổng một chiều, theo áng mây bay
Dừng chân ở trọ hôm nay
Cho con tìm lại những ngày ấu thơ
Mẹ là những vần thơ, nốt nhạc
Là đóa hồng, thơm ngát hương Xuân
Xin cho con được một lần
Tìm về kỷ niệm, với vành nôi êm
Mẹ là ánh trăng đêm huyền ảo
Đẹp tuyệt vời, chiếc áo thủy tình
Chiều nao trên đỉnh yên bình
Cho con tìm lại bóng hình Mẹ yêu
Nguyễn Văn Nhơn