Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Quê  Mẹ thân yêu

nếu là em thì xin em hãy viết
một bài thơ gom hết những mộng mơ
một bài thơ có sao sáng, trăng mờ
và có cả một giấc mơ huyền thoại

nếu là em thì xin em hãy nói
nói rằng trong một cõi mông lung
có nàng thơ đang sưởi ấm tấm lòng
người lữ khách độc hành nơi xứ lạ

nếu là em thì xin em nhớ nhé
một ngày về trên quê Mẹ thân yêu
đi bên nhau trọn một buổi chiều
mình tìm lại những dấu yêu đã mất

nếu là em, xin lau dòng nước mắt
giọt lệ này không phải của em đâu
dù cho trời có đổ mưa Ngâu
anh không muốn em khóc đâu, em nhé …

Nguyễn Văn Nhơn
Katy  7/16/2020



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả