Thương Và Nhớ



Tình thơ cũ theo thời gian trôi lạc
EM bây giờ hạnh phúc chốn trời xa
Tôi nơi đây mãi nhớ mối tình hoa
Nên gởi gấm từng lời trong nét chữ

Thơ dấu ái như tình xưa chiếm ngự
Nụ cười hồng EM khẽ tặng vu vơ
Ru hồn tôi ngơ ngẩn đến bây giờ
Dẫu năm tháng cợt đùa trên đất lạ

EM còn đó hay nơi nào xa quá
Vuột tầm tay , thật trách gã khờ si
Bởi vụng về nên đã chậm bước đi
Nay chịu lỗi trong vần thơ thú tội

EM có đọc mong EM đừng giận dỗi
Gã khờ xưa chậm nói một chữ yêu
Để giờ đây ngồi ngắm bóng mây chiều
Thương và nhớ tình thơ ngàn kỷ niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả