Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Dạ thưa Mẹ, xin Mẹ nghe con kễ     
Mẹ con mình thường dâng lễ Mi Sa  
Qùy gối, khoanh tay, cầu nguyện thiết tha   
Mẹ ra chợ, con về nhà đi học

Nhà  mình  ở  đường  Bá  Đa  Lộc  
Số  22  gần  trường  học  Adran  
Đi  nhà  thờ,  Mẹ  thường  quãn  chiếc  khăn   
Sau Thánh  lễ,  cho  con  ăn  bánh  cuốn 


Góc phố bình yên


Nếu cuộc sống là một bài luân vũ
Xin được làm chàng lãng tử đêm nay
Cạn ly này mình sẽ uống thật say
Ôm vũ trụ, ta quay theo nhịp thở

Nếu cuộc sống là một dòng sông nhỏ
Xin được làm một ngọn cỏ bơ vơ
Sông vẫn trôi, và ngọn cỏ vẫn chờ
Sông nào biết, cứ hững hờ trôi mãi

Nếu cuộc sống là giấc mơ huyền thoại
Xin được làm vùng tuổi dại ngây thơ
Có nụ cười và ánh mắt mộng mơ
Giờ tan lớp, ai chờ trên lối nhỏ

Nếu cuộc sống là một căn gác trọ
Xin được làm một góc phố bình yên
Vòng tay ôm không hết nỗi niềm riêng
Đành bỏ lại chút muộn phiền ray rức

Nguyễn Văn Nhơn

7/17/2020





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả