Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Thành phố mù sương


Xin giã biệt em, ĐÀ LẠT yêu dấu
Quay mặt đi, cố dấu giọt lệ buồn
Vẫy tay chào em, thành phố mù sương
Anh đi nhé... HỒ XUÂN HƯƠNG thơ mộng

Hành trang anh, một tâm hồn trống rỗng
LÂM VIÊN  buồn, đang đứng ngóng nhìn theo
Và xa xa, kìa THUNG LŨNG TÌNH YÊU
Hình như có những điều chưa muốn nói

CAM LY ơi, xin hôn em lần cuối
Giọt lệ buồn thay lời nói chia tay
Uống đi em, hãy uống cạn ly này
Trong men đắng, mình sẽ say, say mãi

Sân ga vắng, con tàu vừa trở lại
Lữ khách buồn, ôm một trái tim đau
Nghe đâu đây, một tiếng nấc nghẹn ngào
Giọt lệ nóng...
và...
con tàu chuyển bến

Nguyễn Văn Nhơn

Katy   7/17/2020





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả