Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Tiếng kinh đêm

Chiều tháng tư, hơn ba mươi năm trước 
Giọt lệ âm thầm chảy ngược về tim 
Đạn nổ vang rền như tiếng kinh đêm 
Những thân xác chạy đi tìm cái chết 

Lực tận, sức cùng, kiếp người chưa hết 
Bước chân xuống thuyền, giã biệt quê hương 
Ở sau lưng là dãy núi Trường Sơn 
Và phía trước là con đường thoát hiểm 

Trên biễn đông, tử thần vừa xuất hiện 
Lũ yêu tinh đang trò chuyện với nhau 
Nhắm mắt, xuôi tay, gục mặt, cúi đầu 
Thượng Đế hỡi, tìm đâu miền đất hứa 

Hạnh phúc xa vời, Thiên Đàng đóng cửa 
Tiếng mẹ gìa nức nở khóc trong đêm 
Ở ngoài kia nghe sóng vỗ bập bềnh 
Tìm cái sống, con thuyền đang dẫy chết 

Nguyễn Văn Nhơn
7/19/2020



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả