Mơ về Quê Mẹ
Em có biết khi đi xa buồn lắm
Nhớ thật nhiều vùng nắng ấm Quê Hương
Có còn không, những bụi chuối sau vườn
Bọn mình vẫn rất thường ra hái trộm
Em có biết khi hoàng hôn buông xuống
Nơi xứ người, ngồi uống cốc cà phê
Bản nhạc buồn mà em vẫn thích nghe
Trong quán vắng, anh mơ về Quê Mẹ
Em có biết Mẹ anh quê ở Huế
Mẹ kể rằng
ngoài nớ rất dễ thương
Cầu Tràng Tiền với núi Ngự sông Hương
Trường Đồng Khánh có con đường ngập lá
Em có biết những chiều mưa xứ lạ
Những giọt buồn làm ướt cả tâm tư
Ừ thì ra mình đã mất thật ư?
Thành phố cũ, xin giả từ em nhé
Em có biết... như con tàu đến trễ
Một lần thôi, mong được ghé về thăm
Xin cúi đầu với giọt lệ ăn năn
Quê Hương đó...
đã một lần bỏ lại
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Jul - 19 - 2020