Xin Chúa thươngMùa Chay đến, con thành tâm xám hốiXin Chúa thương, tha tội đứa con hoangBao năm qua, lạc mất lối Thiên ĐàngBước lầm lũi, lang thang trên dương thếMùa Chay đến, con âm thầm rơi lệXin Cha thương, đón nhận trẻ đi hoangBên giáo đường, con cúi măt ăn nănGiọt lệ nóng âm thầm lăn trên máMùa Chay đến, đã bao lần sa ngãĐứa con hoang, hôm nay đã trở vềCât tiếng kêu, từ vực thăm đam mêCha nhân ái, xin nghe lời khấn nguyệnMùa Chay đến, tâm hôn nghe xao xuyếnTiếng chuông giáo đường, ngọn nến lung linhCon qùy đây, tự hứa với chính mìnhSẻ cố gắng làm con chiên ngoan đaoNguyễn Văn Nhơn
08/04/2011-------------------------------------------------------01 - Bao lần con thất hứa
Như chiếc lá quay cuông trong cơn lốc
Con ngã nghiêng trên con dốc cuộc đời
Cố gượng cuời mà giọt lệ vẫn rơi
Tim đến Chúa, khi trời vừa sập tối
Trong thinh lăng, con nghe lời Chúa gọi
Đến với ta, khi đói se được no
Dù bên ngoài, trời giông bão, mưa to
Thuyền có Chúa, không còn lo chi nữa
Nhưng Chúa ơi, bao lần con thất hứa
Cha Nhân Từ, không bo đứa con hoang
Đến với Ngài, con sẻ được ũi an
Trong băng giá, muôn ngàn tia nắng ấm
Dòng suy tư tuôn tràn trong chất xám
Con biết lấy chi để cám ơn Ngài
Những vui buôn trong cuộc sống hôm nay
Dâng lên Chúa với đôi tay nho be
Nguyễn Văn Nhơn
10/02/2012
-----------------------------------------------------
02 - Nụ cười vay mượn
Xin được làm một loài dã thú
Bên ven rừng, giấc ngũ bình yên
Cuộc đời sao làm bon chen
Đầu môi, chót lưỡi, bạc tiền huyênh hoang
Xin được làm ông trăng lơ đãng
Khi đêm về, lãng vãng đâu đây
Rượu nông chưa uống mà say
Bàn chân mệt moi, vòng tay rã rời
Xin được làm nụ cười vay mượn
Cuộc đời buôn như áng mây trôi
Sao lang thang mãi, Cuội ơi
Và khi đêm xuống, lại ngôi làm thơ
Xin được làm giấc mợ huyền thoại
Một chiều nào trở lại quê xưa
Xoe tay đếm những hạt mưa
Sao người đi mãi vẫn chưa thấy về
Nguyễn Văn Nhơn
5/26/2010
------------------------------------------------------à á ạ ả ã ă ắ
â ầ ấ ẫ ậậ
đ Đ Đ
ẹ ẻ
ê ế ê ề ễ ệ ệ ể ê
ì ị ỉ í
ọ ó ò
ò ó
ơ ờ ở ờ ớ ợ ỡ
Ở ỡ ở Ở
ộ ố ổ ô ỗ
ỗ
ũ ụ ú ù ú
ữ ừ ư ữ ự ứ ử ừ ứ
ý ỳ ỷ