Thành phố lên đèn
ừ, thành phố lên đèn rôi em nhỉ
mãi lang thang và suy nghỉ vẫn vơ
nên hoàng hôn rơi xuống tự bao giờ
làn tóc rối hững hờ bay trong gió
hình như có một nỗi buôn nào đó
đi theo anh suốt cả một buổi chiều
hàng thông già cũng cúi măt đăm chiêu
hình như nó có rất nhiều tâm sự
hành trang đó trong chuổi ngày xa xứ
những vần thơ xuất phát tự con tim
có đôi khi được viết lúc nửa đêm
vũ trụ đã đắm chìm trong giấc mộng
tương lai đó với chân trời mở rộng
đợi cho ta trong kiếp sống lãng du
hãy vui lên, vì sau lớp sương mù
nắng sẻ ấm, và ... hình như ... rất đẹp
Nguyễn Văn Nhơn
7/20/2020
Chiều Tú Xương
Sáng thức dậy, bên ly cà phê đắng
Ở ngoài kia, vài tia nắng mới lên
Dệt vần thơ, anh muốn gửi tăng em
Vài con chử ngũ yên trong giấc mộng
Minh dìu nhau, dưới khung trời gió lộng
Hanh phúc về trong khoãng trống hôm nay
Giử cho nhau, em nhe, một vòng tay
Kỉ niệm đẹp cũa những ngày tháng cũ
Chieu Tú Xương chợt về trong giấc ngũ
Còn lại đay vài con chử vu vơ
Gửi tăng em, anh ghep mấy vần thơ
Găp nhau nhe, trong giấc mơ huyền thoai
Minh, hai đứa, bay giờ và mãi mãi
Xin yêu thương tôn tại với thời gian
Dệt vần thơ, con chử rớt ngỗn ngang
Vài con chử xếp hàng trên trang giấy
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 5/1/2019
-------------------------------------
à á ạ ả ã ă ắ
â ầ ấ ẫ ậậ
đ Đ Đ
ẹ ẻ
ê ế ê ề ễ ệ ệ ể ê
ì ị ỉ í
ọ ó ò
ò ó
ơ ờ ở ờ ớ ợ ỡ
Ở ỡ ở Ở
ộ ố ổ ô ỗ
ỗ
ũ ụ ú ù ú
ữ ừ ư ữ ự ứ ử ừ ứ
ý ỳ ỷ