Nguyễn Văn Nhơn
Cho con tìm thấy lại niềm tin
Sáng Chúa Nhật, qùy bên cung thánh
Mà tâm hồn như mãnh vườn hoang
Mong tìm được chút bình an
Con đường gió bụi, muôn vàn hiểm nguy
Cúi xin Chúa từ bi, nhân ái
Cho con tìm thấy lại niềm tin
Đêm tàn, sẻ thấy bình minh
Cho dù sóng gió, vững tin nơi Ngài
Trong tay Chúa, đường dài vui bước
Nắng lụa vàng hay lúc mưa rơi
Tâm hồn con được thãnh thơi
Vần thơ nốt nhạc, dâng lời hoan ca
Trong vũ trụ bao la, huyền bi
Chỉ có Ngài làĐấng Chí Tôn
Từ bình minh đến hoàng hôn
Dù cho trăng khuyết hay tròn đêm nay
Nguyễn Văn Nhơn
Katy
06/02/2003
-------------------------------------
4 - Hạnh phúc tôi
Hạnh phúc tôi, con đường nhiều bóng mát
Bước chân buôn, xào xạc lá thu rơi
Con phố xưa giờđa vang ai rồi
Tim đâu nữa, tóc buông lơi trong gió
Hạnh phúc tôi, tiềm tàng trong nhip thở
Giọt máu hồng chợt vở giữa buồng tim
Kiếp tha hương, chừng đã moi cánh chim
Hoàng hôn xuống, lang thang tim quán tro
Hạnh phúc tôi, là những đem trăn trở
Vòng khói tròn chuyen chở chut suy tư
Muốn lam thơ mà thiếu vang ngon tu
Những con chu hinh như đang chạy trốn
Hạnh phúc tôi, là mua Xuân đen muon
Tay ôm dàn, ngồi uống tách ca phe
Trong dư âm cua mot coi đi về
Nghe co chút đam me vừa trở giac
Nguyễn Văn Nhơn
5/6/2010