
nghe nhớ quá trời sương mù Dalat
Liang Biang buồn ngơ ngác đứng đợi ai
Cam Ly ơi, sao suối lệ chảy hoài
chờ nhau nhé, một ngày ta trở lại
góc trời đó, bây giờ thành huyền thoại
tiếng chuông chiều vang vọng mãi đâu đây
theo thời gian, từng sợi nhớ bay bay
rồi đậu lại trên vai người lữ khách
cho tôi xin những ngày còn cắp sách
vẫn nhớ hoài đôi giày rách dễ thương
đi theo ai, dẫm nát những nẻo đường
Dalat đó ... là quê hương tôi đó
con đường dốc đưa ta về phố chợ.
ly chanh đường của một thuở đam mê
thời gian ơi, sao đi mãi không về
ta đứng đợi, ở bên lề cuộc sống
còn lại đó, dưới khung trời gió lộng
đám cỏ buồn từng cọng đứng bơ vơ
chúng rủ nhau đi nhặt mấy vần thơ
ai làm rớt bên cạnh hồ Than Thở.
Nguyễn Văn Nhơn
7/22/2020
-----------------------------------------------------------------
--------------------------- 1 ------------------------------
Chuyến tàu thời gian
Chiều trốn nắng, ngủ nơi góc phố
Đàn chim non tìm tổ, gọi nhau
Hinh như có một nổi dau
Vẫy tay reo goi chuyến tàu thời gian
Mua Xuan den, lang thang dat khach
Chiều xuong dan, ben tach ca phe
Tan cung vuc tham dam me
Ban chan ngơ ngac, tim về lối xưa
Nguoi lu khach van chưa tro lai
Đoi tay gay om trai tim dau
Thoi gian ho hung qua mau
Tren vung tóc rối, bac màu thời gian
Nghe nhip song vo tan long nguc
Co tim trong tiem thuc hao gay
Nhu vua vuot khói tam tay
San trưong dai hoc, nhung ngày vui xua
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 7/24/2020
-------------------------------------------------------------------------
à á ạ ả ã ă ắ ặ ắ ằ
â ầ ấ ẫ ậ ặ ả ẳ
ể â ẫ ú ề è
ờ ư ớ ộ ó ỗ
ợ ắ ở á
Đ à Ả á ò
ù ệ ấ ặ
ạ à ớ ả è
á ở ư ơ ậ ế
ả ề ê ố ả à