Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Hạt cát bình yên


Em là thơ, là những dòng lưu bút

Được chép trong tiềm thức đã lâu rồi

Những nỗi đau, và cả những nụ cười

Của ai đó, trong cuộc đời lưu lạc


Em là thơ, là một dòng suối mát

Bạn bè em, những hạt cát bình yên

Mãi rong chơi, chúng đâu biết muộn phiền

Bỏ mặc những niềm riêng còn mê ngủ


Em là thơ, lang thang trong vủ trụ

Những lúc buồn, nằm ngủ ở trên cây

Theo gió chiều, làn tóc xoã bay bay

ừ, có lẽ mình đang say thì phải


Em là thơ, bao giờ em trở lại

Gửi dùm ta về bên ấy, nhé em

Một nỗi buồn mà ta chẳng biết tên

Theo ta mãi trong những đêm thao thức

Nguyễn Văn Nhơn

Katy - 7/23/2020




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả