Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Giọt nắng cuối ngày


Em là thơ, của một thời áo trắng

Đi lang thang tìm giọt nắng cuối ngày

ừ, cuộc đời cũng có tí … hay hay

Bong bóng vỡ trên tay … vui quá nhỉ


Em là thơ, hay em là thi sỉ

ừ, dù sao thì cũng chỉ thế thôi

Vẫn là em … nào phải của riêng tôi

Mà là của đất trời và nhân loại


Em là thơ, ta xin làm trang giấy

Đễ cuộc đời, minh sẽ mãi có nhau

Đi rong chơi cho hết qủa địa cầu

Vì cuộc sống có bao lâu … em nhỉ


Em là thơ, là một loài chim quý

Bay lạc loài trong quỹ đạo yêu thương

Một chiều nào, khi mái tóc điễm sương

Mình hẹn gặp ở cuối đường, em nhé

Nguyễn Văn Nhơn

Katy - 7/23/2020




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả