
Em có thấy những cơn mưa bất chợt
Bay ngang đời, làm rớt xuống niềm đau
Xin nắng lên để xóa hết u sầu
Còn sót lại sau những cơn giông bão
Em có thấy những bông hồng cài áo
Là tấm lòng hiếu thảo của đàn con
Một mai kia nếu như Mẹ không còn
Ai sẽ hát ru con trong giấc ngũ
Em có thấy giữa muôn ngàn tinh tú
Một ngôi sao đang ngủ thật bình yên
Một ngôi sao có đôi mắt thật hiền
Chợt trở giấc và gọi tên em đó
Em có thấy những nụ hoa vừa nở
Thật dịu dàng như hơi thở mùa Xuân
Đến với nhau, xin hãy đến thật gần
Niềm hạnh phúc của một lần hội ngộ
Nguyễn Văn Nhơn
7/24/2020