HOÀI CẢM
"Em sẽ cắt trên tay một chút máu hồng
Để nhớ vô cùng những ngày mai anh không đến
Em sẽ dấu trên môi một chút khói nồng
Để nghe sớm mai này chẽ sợi nổi buồn tênh"
....
Đêm nhìn sương khói mông mênh
Khói cay mầu nhớ niềm riêng xa vời
Buồn theo cốc rượu đầy vơi
Sương giăng mờ khuất sao trời mênh mông
Tìm đâu một chút khói nồng
Tìm đâu một chút máu hồng nhạt phai
Tìm đâu giọng hát liêu trai
Tìm đâu ánh mắt u hoài dịu êm
Nhớ ai mắt ướt môi mềm
Nhớ ai gối mộng thâu đêm đợi chờ
Nhớ ai xa vắng lời thơ
Nhớ ai ta vội tóc tơ bạc mầu!
Một thoáng yêu, một đời sầu
Một chiều ly biệt một mầu vấn vương
Sao thu rơi rụng bên đường
Như tim vỡ vụn hoài thương một đời