Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Ngày tháng cũ


Những sợi nhớ đan thành vùng tóc rối 
Đôi tay gầy chới với đón mùa Xuân 
Con phố buồn dẫm nát những bước chân 
Đi tìm chút dư âm ngày tháng cũ 

Con chim nhỏ hình như đang say ngủ 
Mùa Xuân về mà nó cứ lặng thinh 
Hót đi chim, một điệp khúc trữ tình 
Còn vọng mãi ở quê mình, dạo ấy 

Đã quá lâu, sao không được nhìn thấy 
Con đò chiều trở lại bến sông xưa 
Đà Lạt buồn ... Đà Lạt đứng trong mưa 
Tình nhân hỡi, sao anh chưa trở lại 

Xin yêu thương vẫn còn trong tầm với 
Ta sẽ về tìm lại một mùa Xuân 
Có em thơ đang tập học đánh vần 
Và có Mẹ, trong sân, ngồi đan áo 

Nguyễn Văn Nhơn
July/25/2020



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả