Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Cung  bậc  dịu  êm

Thơ  lai  láng,  tuôn  trào  theo  nét  bút
Như  nỗi  buồn  viễn xứ,  chăng  nguôi  quên
Ly  cà  phê,  thức  giấc  lúc  nửa  đêm
Hương  thoáng  nhẹ,  vấn  vương  từng  con  chử

Thơ  là  những  tinh  hoa  trong  chất  xám
Được  ghi  bằng  rung  cảm  của  con  tim
Cho  anh  xin  những  cung  bậc  dịu  êm
Làm  chiếc  võng,  ru  Em  vào  mộng  đẹp

Thơ  êm  đềm,  ngân  theo  từng  nốt  nhạc
Lẫn  vào  trong  ngóc  ngách  của  tâm  hồn
Mượt  mà  như  trăng  tỏa  những  tơ  vàng
Cho  vũ  trụ  dường   tan  thành  hư  ảo

Thơ  là  những  nụ  hồng  trên  hoang  đảo
Ngát  thơm  hương  trong  giông  bảo  cuộc  đời
Cho  anh  xin, Em  nhé,  một  nụ cười
Niềm  hạnh  phúc  rạng  ngời  trong  ánh  mắt

Nguyễn Văn Nhơn
July/25/2020



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả