Ầu Ơ...------
 
Ầu ơ... tiếng võng ầu ơ...
Chỉ là văng vẳng mà ngơ ngẩn lòng
Khuya trăng vẫn sáng giữa đồng
Con sông quê vẫn long đong như hồi

Cây cầu ván má hay ngồi
Lặng lờ con nước nhẹ trôi xuôi dòng
Rì rào mưa tối gió giông
Đường đê căng bụng hứng bong bóng đầy

Là khi từng giọt chảy dài
Buồn lan với nỗi lạc loài khôn nguôi
Cỏ cây hiểu nỗi niềm tôi
Bao năm chống chỏi đục rồi lại trong

Khó mà che nổi trống không
Của đời thiếu vắng nụ hồng tình thâm
Nhìn mây ngó núi âm thầm
Đêm trăn trở ngủ dễ nằm chiêm bao

Thấy mình thèm những ngọt ngào
Thèm âm điệu của ca dao mượt mà
Thấy Má đứng giọt lệ sa
Nhớ ngày tiễn Má
Má xa mịt mù...

Tô canh chiếc áo lời ru
Cá kho ít cá mà dư dả lòng
Nhớ này mắt cứ ngóng trông
Dáng ai tóc trắng lưng còng tay run

Có tàng cây cũ thủy chung
Cho con hơi ấm bão bùng lắng sâu
Tối nay ghi tiếp vài câu
Bài thơ tôi viết từ lâu một mình!

Lá Cỏ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả