GHÉT------
Tôi ghét mây kia mây có hay
Ghét luôn ngọn gió cứ khoe tài
Ghét màu xanh trắng bầu trời lộng
Để hạt buồn rơi nhỏ vắn dài
Tôi ghét mai này lại lẻ loi
Con đường sớm tối chỉ mình tôi
Cái khuôn sân nhỏ sau nhà bếp
Lặng lẽ góc vườn cỏ lá thôi
Tôi ghét còi tàu tiếng giục vang
Khô khan màu nắng sắc hương vàng
Để lòng vương vấn điều trần tục
Rồi trách thiên duyên quá phủ phàng
Tôi ghét dòng sông có lắm thuyền
Chiếc đò đậu mãi với niềm riêng
Còn cây trứng cá ngày xưa cũ
Năm tháng chim kêu rối rít chuyền
Tôi ghét màn đêm sáng bởi đèn
Để người ngồi ngó một màn đen
Dễ dàng nghĩ tới vùng hoài niệm
Ghét cả tôi rồi dạ chẳng yên
Lá Cỏ
