Cánh Diều Từ Ấy Lang Thang
---------------------

Em về viết lại câu thơ
Mặc tim thổn thức cùng mơ khuya này
Ân tình chẳng đặng đắm say
Mùa thu hoa lá u hoài từng đêm

Mỗi anh và chỉ mỗi em
Trăm năm phía trước vén rèm chờ mong
Một không gian cũ long đong
Mở toang kỷ niệm rêu phong mỏng mềm

Lời ru ru dỗ nỗi niềm
Mơ hồ khoảnh khắc nhớ thêm bóng hình
Cúi đầu đợi với lặng thinh
Vội chi cả tiếng tạ tình cũng quên

Sông dài bến hẹn lênh đênh
Núi non mây gió kề bên một đời
Thu cho người biết lá rơi
Cho mùa lá chết rong chơi đá vàng

Cánh diều từ ấy lang thang...

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả