Lắng Lòng Nghe Thu Hát
-----------------------
Thu sẽ về đường phố lại vàng theo
Chú chim kia mừng reo leo lẽo hót
Tiếng kêu non bén lòng như là gọt
Đủ tròn nhìn thẳng tắp khoảng chung quanh
Ly cà phê trên tay cứ chòng chành
Theo nhịp thở hơi mong manh đeo bám
Chưa vào mùa mọi thứ đều chưa chạm
Kể cả người đầu óc trống phong phanh
Hôm nay gió cành uốn éo cong cành
Lo lắng gãy không màng và không biết
Khoảnh khắc ấy là phút giây ly biệt
Năm tháng trôi là nghĩa lý xa đưa
Những đóa hồng nở đều giống ngày xưa
Gập đầu chờ bên rào thưa ai đến
Hương đất thoảng cái nồng nàn thân mến
Lỡn vỡn vờn từng nụ dáng lã lơi
Thu tình tự trầm luân với cuộc đời
Như lá héo để rồi chơi vơi rụng
Thời gian lăn chìm sâu trong hố trủng
Hãy lắng lòng nghe Thu hát mà thôi
Lá Cỏ

Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !