Mối Tình Hoa
Bài thơ nhỏ , EM ngỏ lời từ biệt
Xót xa lòng anh chẳng biết nói chi
Khi Xuân mộng dường như còn tha thiết
Nửa dỗi hờn , nửa ghẹo phá lao xao
Thơ còn đó như nắng chiều thỏ thẻ
Đếm tuổi hồng vương vấn những ngày tươi
EM có biết tuy dòng thơ tiển nhẹ
Ấp yêu lòng , anh nhớ mãi đầy vơi
Trong cuộc sống bao ân tình trắc trở
Hai nẻo đời mà muôn ngả phân ly
Nhìn tóc bạc mỗi ngày như nhắc nhở
Xuân qua rồi nào dám mộng mơ chi
Xuân vẫn đến rồi đi như giận dỗi
Đã bao mùa nào có đợi chờ nhau
Mong EM hãy thứ tha tên tử tội
Hắn quen rồi , luôn đón nhận hờn đau
Thơ EM viết như Đông về tuyết phủ
Lạnh cả lòng ươm kiếp sống phương xa
Cho anh giữ những ân tình ngày cũ
Để ru lòng nhớ mãi mối tình hoa