Chỉ còn khoảng hơn tháng nữa là kết thúc mùa hè . Trời mau tối nhưng nắng sẽ nhạt hơn .

-----------------------------------------

HẠ MÃN TRỜI TÂY

.

Ðâu chừng ... một tháng nửa , hè ơi !
Nắng ngả chiều thu nhạt cuối trời
Thổn thức bao ngày vương bóng đổ
Ơ hờ những tối trải hồn rơi
Màu phai suối bạc thêm nhiều lúc
Sắc đẫm rừng xanh hết một thời
Lữ khách phiêu bồng muôn vạn nẻo
Quay về uống rượu thỏa lòng chơi (*)

.

AUG052020HNTB

(*) không phải nghĩa xấu như chơi bời, mà có nghĩa du ngoạn , rong chơi 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả